Lê-vi – Chương 26

1 “‘Chớ làm cho mình hình tượng hay tượng chạm, và chớ dựng cho mình trụ thờ, và chớ để trong xứ mình hình đá để sấp mình trước nó, vì Ta là YHWH, Đức Chúa Trời các con.

2 Hãy tuân giữ các ngày sa-bát Ta và kính sợ Đền Ta. Ta là YHWH.

3 Nếu các con bước đi trong các quy định Ta và tuân giữ các mạng lệnh Ta, và thực hiện chúng,

4 thì Ta sẽ ban mưa các con đúng thời điểm nó, và đất sẽ sinh hoa màu nó, và cây ngoài đồng sẽ sinh bông trái nó.

5 Và vụ đập lúa các con sẽ vượt quá vụ hái nho, và vụ hái nho sẽ vượt quá vụ gieo cấy, và các con sẽ ăn bánh mình no nê và cư ngụ an ổn trong xứ mình.

6 Và Ta sẽ ban hòa bình trong xứ, và các con sẽ nằm xuống và không có ai đe dọa, và Ta sẽ diệt trừ thú dữ khỏi xứ, và gươm sẽ không đi qua xứ các con.

7 Và các con sẽ truy đuổi quân thù mình và chúng sẽ gục ngã trước mặt các con bởi gươm.

8 Và năm người trong các con sẽ truy đuổi một trăm, và một trăm trong các con sẽ truy đuổi một vạn, và quân thù các con sẽ gục ngã trước mặt các con bởi gươm.

9 Và Ta sẽ hướng mặt về các con, và làm cho các con nảy nở và gia tăng các con, và xác lập giao ước Ta với các con.

10 Và các con sẽ ăn đồ dự trữ được cất giữ và sẽ đem đồ dự trữ ra vì đồ mới (*).

(*) Tức là đang ăn hoa màu cũ thì hoa màu mới đã lại thu hoạch xong một đống, phải dọn dẹp hoa màu cũ đi.

11 Và Ta sẽ đặt để Trại Ta ở giữa các con, và linh hồn Ta sẽ chẳng chán ghét các con.

12 Và Ta sẽ đi giữa các con và làm Đức Chúa Trời các con và các con sẽ làm dân Ta.

13 Ta là YHWH Đức Chúa Trời các con, Đấng đã đem các con ra khỏi đất Ai Cập, khỏi làm nô lệ cho chúng, và Ta đã bẻ gãy đai ách các con và khiến các con thẳng lưng bước đi.’

14 ‘Còn nếu các con không nghe Ta, và không thực hiện mọi mạng lệnh này,

15 và nếu các con chối bỏ các quy định Ta, hay nếu linh hồn các con chán ghét các phán quyết Ta, để không làm theo mọi mạng lệnh Ta, để các con hủy bỏ giao ước Ta,

16 thì Ta hẳn sẽ làm điều này với các con, và giáng trên các con hoảng loạn, gầy mòn và sốt mờ mắt và làm linh hồn héo hon. Và các con sẽ gieo hạt giống mình hoài công và các kẻ thù các con sẽ ăn chúng.

17 Và Ta sẽ đối mặt Ta nghịch lại các con, và các con sẽ bị đánh bại trước mặt các kẻ thù mình, và những kẻ thù ghét các con sẽ thống trị các con, và các con sẽ chạy trốn khi không ai đuổi theo các con.

18 Và nếu đến thế này mà các con không nghe Ta, thì Ta sẽ sửa phạt các con thêm bảy lần về tội lỗi các con

19 và bẻ gãy lòng kiêu hãnh sức lực các con, và làm cho trời các con như sắt và đất các con như đồng;

20 và sức lực các con sẽ tiêu hao vô ích, và đất các con sẽ không sinh hoa màu nó, và cây của đất sẽ không sinh bông trái nó.

21 Và nếu các con đi nghịch cùng Ta và không chịu nghe Ta, thì Ta sẽ thêm bảy lần tai vạ trên các con theo tội lỗi các con,

22 và Ta sẽ sai thú đồng đến giữa các con, và cướp đi người thân các con, và tiêu diệt thú vật các con, và làm suy giảm các con, và đường xá các con sẽ hoang vắng.

23 Và nếu các con không chịu sửa phạt bởi Ta bằng những thứ này, và đi nghịch cùng Ta,

24 thì Ta hẳn cũng sẽ đi nghịch cùng các con, và Ta sẽ đánh phạt các con thêm bảy lần vì tội lỗi các con,

25 và Ta sẽ đem đến trên các con gươm đao báo trả tội bội ước, và các con sẽ tập hợp trong các thành mình, và Ta sẽ sai dịch bệnh vào giữa các con, và các con sẽ bị nộp vào tay kẻ thù.

26 Khi Ta bẻ gãy của các con nguồn bánh thì mười phụ nữ sẽ nướng bánh các con trong một lò và đem bánh các con về theo cân nặng (*), và các con sẽ ăn mà không no.

(*) Bình thường mỗi phụ nữ có một cái bếp riêng, nhưng khi một cái bếp đủ cho mười phụ nữ, bánh nướng được cũng phải đem cân để chia thì tức là lương thực đã trở nên rất khan hiếm.

27 Và nếu thế này mà các con không nghe Ta, và đi nghịch cùng Ta,

28 thì Ta sẽ đi nghịch cùng các con trong phẫn nộ, và Ta hẳn sẽ sửa phạt các con gấp bảy lần vì tội lỗi các con,

29 và các con sẽ ăn thịt con trai mình, và sẽ ăn thịt con gái mình;

30 và Ta sẽ hủy diệt các nơi cao của các con, và chặt đổ các hình tượng của các con, và chất thây các con trên thây các thần tượng mình, và linh hồn Ta sẽ chán ghét các con.

31 Và Ta sẽ làm cho các thành của các con thành đồng hoang, và làm hoang vu các nơi thánh của các con, và Ta sẽ chẳng ngửi hương thơm của các con nữa.

32 Và Ta sẽ làm hoang vu xứ, và kẻ thù các con sống trong nó sẽ sững sờ về nó.

33 Và Ta sẽ phân tán các con ra các nước và rút gươm ra sau các con, và xứ các con sẽ trở nên hoang vu, và các thành sẽ trở nên đồng hoang.

34 Sau đó, đất sẽ hưởng nhận những kỳ Sa-bát nó – tất cả những ngày nó hoang vu – còn các con sẽ ở trong đất của kẻ thù; rồi đất sẽ nghỉ và hưởng nhận những kỳ Sa-bát của nó.

35 Tất cả những ngày nó hoang vu, nó sẽ nghỉ, vì nó đã không nghỉ trong các kỳ Sa-bát các con khi các con cư trú trong nó.

36 Những người còn lại trong các con thì Ta sẽ đem sự nhát cáy vào trái tim chúng trong xứ của kẻ thù chúng, và tiếng lá rơi sẽ truy đuổi chúng, và chúng sẽ chạy trốn như chạy trốn gươm đao, và gục ngã mà không có ai truy đuổi.

37 Và mỗi người sẽ vấp ngã trên anh em mình như trước lưỡi gươm mà không có ai truy đuổi, và các con sẽ chẳng đứng nổi trước mặt kẻ thù mình.

38 Và các con sẽ diệt vong trong các nước, và đất của kẻ thù các con sẽ nuốt chửng các con.

39 Và người nào còn lại trong các con sẽ tàn héo trong tội ác mình trong đất của kẻ thù mình. Và chúng thật sẽ tàn héo trong tội ác của các tổ phụ chúng cùng chúng.

40 Và chúng sẽ xưng nhận tội ác mình và tội ác của các tổ phụ mình trong các vi phạm chúng mà chúng đã phạm với Ta và cả khi chúng đã đi nghịch cùng Ta,

41 Ta phải đi nghịch cùng chúng và đem chúng vào đất kẻ thù chúng. Nếu sau đó trái tim không cắt bì của chúng khuất phục và rồi chúng nhận tội mình,

42 thì Ta sẽ nhớ lại giao ước Ta với Gia-cốp, và cũng là giao ước Ta với Y-sác, và cũng là giao ước Ta với Áp-ra-ham: Ta sẽ nhớ lại, và Ta sẽ nhớ đến xứ.

43 Xứ cũng sẽ bị bỏ hoang khỏi chúng, và hưởng nhận những kỳ Sa-bát nó khi nó bị hoang vu khỏi chúng, còn chúng sẽ nhận lấy sự đồi bại của mình: vì, và bởi vì chúng đã chối bỏ các phán quyết Ta, và linh hồn chúng đã chán ghét các quy định Ta.

44 Nhưng thật, bất chấp việc này, khi chúng đang ở trong đất của kẻ thù chúng, Ta sẽ không chối bỏ chúng đâu, và Ta sẽ không ghê tởm chúng để tận diệt chúng, để hủy bỏ giao ước Ta với chúng, vì Ta là YHWH Đức Chúa Trời chúng.

45 Và Ta sẽ nhớ lại cho chúng giao ước của tiền nhân chúng, mà Ta đã đem họ ra khỏi đất Ai Cập trước mắt các dân để làm Đức Chúa Trời của bọn họ. Ta là YHWH.’”

46 Đây là các quy định, và phán quyết, và luật pháp mà YHWH đã ban, giữa Ngài và giữa con cháu Is-ra-ên trên núi Si-nai, bởi tay Mô-se.