Lê-vi – Chương 17

1 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

2 “Hãy nói với A-rôn và với các con trai người, và với tất cả con cháu Is-ra-ên, và bảo với họ: ‘Đây là điều mà YHWH truyền, rằng:

3 Bất cứ một người nam nào thuộc nhà Is-ra-ên mà giết một con bò, hay một con chiên, hay một con dê trong trại quân, hoặc là người giết ngoài trại quân,

4 và không đem nó đến cửa Lều Hội Kiến để đem dâng làm lễ vật lên YHWH trước Đền của YHWH, thì máu sẽ bị tính cho chính người ấy: hắn đã làm đổ máu, và chính người ấy sẽ bị cắt bỏ khỏi giữa dân mình.

5 Vậy để con cháu Is-ra-ên đem các sinh tế của họ mà họ hiến tế trên mặt ruộng đến, và họ sẽ đem chúng đến YHWH tại cửa Lều Hội Kiến, đến thầy tế lễ, và họ sẽ hiến tế chúng làm sinh tế của các tế lễ bình an lên YHWH.

6 Và thầy tế lễ sẽ rảy máu trên bàn thờ của YHWH tại cửa Lều Hội Kiến, và thiêu mỡ làm mùi thơm lên YHWH.

7 Và họ sẽ không còn hiến tế các sinh tế mình cho các quỷ mà họ đã hành dâm theo chúng nữa. Đây sẽ là một quy định vĩnh viễn cho họ, cho các thế hệ họ.’

8 Và con hãy nói với họ: ‘Bất cứ người nào thuộc nhà Is-ra-ên, hay thuộc các ngoại kiều đang kiều ngụ ở giữa họ, mà dâng một tế lễ thiêu hay sinh tế,

9 mà không đem nó đến cửa Lều Hội Kiến để dâng nó lên YHWH, thì chính người ấy sẽ bị cắt bỏ khỏi dân mình.’

10 ‘Và bất cứ người nào thuộc nhà Is-ra-ên hay thuộc các ngoại kiều đang kiều ngụ ở giữa họ mà ăn bất cứ huyết gì thì Ta sẽ xây mặt Ta chống lại người ấy là kẻ ăn huyết, và cắt bỏ nó khỏi giữa dân nó.

11 Vì sinh mạng của thể xác ở trong huyết, và Ta đã ban nó cho các con trên bàn thờ để làm lễ đền chuộc trên linh hồn các con. Vì chính huyết làm lễ đền chuộc cho linh hồn (*).

(*) Có thể dịch: vì chính huyết trong linh hồn làm lễ đền chuộc.

12 Vì vậy, Ta phán với con cháu Is-ra-ên chớ ăn huyết, bất cứ người nào thuộc các con; ngoại kiều đang kiều ngụ giữa các con cũng chớ ăn huyết.

13 Và bất cứ người nào thuộc con cháu Is-ra-ên hay thuộc các ngoại kiều đang kiều ngụ giữa họ, là người săn được thịt rừng của thú hay của loài chim nào ăn được, thì người ấy hãy đổ máu nó ra và vùi thứ ấy lại bằng đất bụi,

14 vì sinh mạng của mọi thể xác là huyết của nó trong chính linh hồn nó. Và, Ta phán với con cháu Is-ra-ên: “Các con chớ ăn huyết của bất cứ xác thịt nào vì sinh mạng của mọi xác thịt chính là huyết của nó. Tất cả những ai ăn nó sẽ bị cắt bỏ.”

15 Và bất cứ người nào là người ăn xác chết hay thú bị cắn xé từng mảnh, trong người bản xứ hay trong ngoại kiều, thì người ấy sẽ giặt y phục mình, và tắm rửa trong nước, và bị ô uế cho đến chiều tối, và sẽ được thanh sạch.

16 Còn nếu người ấy không giặt giũ, và không tắm rửa thể xác mình, thì người ấy sẽ mang tội mình.’”