Lê-vi – Chương 8

1 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

2 “Con hãy đem A-rôn và các con trai ông cùng ông, và các y phục, và dầu xức, và bò tơ của tế lễ tội lỗi, và hai con chiên đực, và giỏ bánh không men,

3 và con hãy tập hợp toàn thể hội chúng ở cửa Lều Hội Kiến.”

4 Và Mô-se làm như điều YHWH truyền cho ông, và hội chúng được tập hợp ở cửa Lều Hội Kiến.

5 Và Mô-se nói với hội chúng: “Đây là điều YHWH truyền làm.”

6 Và Mô-se đem A-rôn và các con trai ông đến, và tẩy rửa họ bằng nước,

7 và mặc áo lót lên ông, và thắt lưng ông bằng đai lưng, và mặc áo dài cho ông, và đeo ê-phót lên ông, và thắt đai ê-phót cho ông, và buộc nó lên ông,

8 và đeo lên ông bảng đeo ngực, và để U-rim và Thu-mim vào bảng đeo ngực,

9 và đội mũ lên đầu ông, gắn thẻ vàng vương miện thánh lên mũ về phía trước mặt nó, như điều YHWH đã truyền cho Mô-se.

10 Và Mô-se lấy dầu xức và xức Trại và mọi thứ trong nó, và thánh hóa chúng.

11 Và ông vẩy từ nó lên bàn thờ bảy lần, và xức dầu cho bàn thờ, và mọi vật dụng nó, và cái bồn và đế nó, để thánh hóa chúng.

12 Và ông đổ dầu xức lên đầu A-rôn và xức dầu ông, để thánh hóa ông.

13 Và Mô-se đem các con trai A-rôn đến, và mặc áo lót cho họ, và thắt đai lưng cho họ, và đội mũ lên cho họ, như điều YHWH đã truyền cho Mô-se.

14 Và ông đem con bò tơ của tế lễ tội lỗi đến gần, và A-rôn và các con trai ông đặt tay họ lên đầu con bò tơ của tế lễ tội lỗi,

15 và Mô-se giết và lấy máu, và bôi lên các sừng chung quanh bàn thờ bằng ngón tay mình, và tẩy tội bàn thờ, và đổ máu xuống nền bàn thờ, và thánh hóa nó, để làm lễ đền chuộc trên nó.

16 Và ông lấy tất cả mỡ trên nội tạng, và màng gan, và hai quả thận và mỡ của chúng, và Mô-se thiêu trên bàn thờ.

17 Còn con bò tơ, và da nó, và thịt nó, và phân nó thì ông thiêu bằng lửa bên ngoài trại quân, như điều YHWH đã truyền cho Mô-se.

18 Và ông đem con chiên đực của tế lễ thiêu đến, và A-rôn và các con trai ông đặt tay họ lên đầu con chiên đực,

19 và Mô-se giết và rảy máu lên chung quanh bàn thờ.

20 Còn con chiên đực thì ông cắt ra thành các miếng nó, và Mô-se thiêu đầu, và các miếng ấy, và mỡ.

21 Còn nội tạng và các giò thì ông rửa bằng nước, và Mô-se thiêu cả con chiên đực trên bàn thờ. Nó là tế lễ thiêu có mùi thơm, chính là một tế lễ lửa lên YHWH, như điều YHWH đã truyền cho Mô-se.

22 Và ông đem con chiên đực thứ nhì đến, là con chiên đực của lễ biệt hiến, và A-rôn và các con trai ông đặt tay họ lên đầu con chiên đực,

23 và Mô-se giết và lấy từ máu nó mà bôi lên trái tai phải A-rôn, và lên ngón cái bàn tay phải ông, và lên ngón cái bàn chân phải ông.

24 Và Mô-se đem các con trai A-rôn đến gần và bôi từ máu ấy lên trái tai phải họ, và lên ngón cái bàn tay phải họ, và lên ngón cái bàn chân phải họ. Và Mô-se rảy máu lên chung quanh bàn thờ.

25 Và ông lấy mỡ, và mông đuôi, và tất cả mỡ trên nội tạng, và màng gan, và hai quả thận và mỡ của chúng, và chân phải;

26 và từ giỏ bánh không men trước mặt YHWH, ông lấy một cái bánh không men, và một cái bánh mì dầu, và một cái bánh xốp, và xếp trên mỡ và trên cái chân phải.

27 Và ông đưa tất cả vào tay A-rôn và vào tay các con trai ông, và đưa đẩy chúng làm tế lễ đưa đẩy trước mặt YHWH.

28 Và Mô-se lấy chúng từ trên tay họ và thiêu trên bàn thờ, trên tế lễ thiêu. Chúng là lễ biệt hiến có mùi thơm, nó là một tế lễ lửa lên YHWH.

29 Và Mô-se lấy cái ngực và đưa đẩy nó làm tế lễ đưa đẩy trước mặt YHWH, từ con chiên đực của lễ biệt hiến: nó là phần dành cho Mô-se, như điều YHWH đã truyền cho Mô-se.

30 Và Mô-se lấy từ dầu xức và từ máu trên bàn thờ và rảy trên A-rôn, trên y phục ông, và trên các con trai ông, và trên y phục các con trai ông, và thánh hóa A-rôn, y phục ông, và các con trai ông, và y phục các con trai ông cùng ông.

31 Và Mô-se nói với A-rôn và với các con trai ông: “Hãy nấu thịt ở cửa Lều Hội Kiến, và tại đó hãy ăn nó và bánh trong giỏ lễ biệt hiến, như điều tôi đã được truyền rằng: ‘A-rôn và các con trai ông sẽ ăn nó.’”

32 Còn phần thừa từ thịt và bánh thì hãy thiêu trong lửa.

33 Và chớ đi ra khỏi cửa Lều Hội Kiến trong bảy ngày, cho đến ngày hoàn tất các ngày biệt hiến của các vị, vì Ngài sẽ biệt hiến các vị trong bảy ngày.

34 YHWH đã truyền làm như điều đã làm hôm nay để làm lễ đền chuộc trên các vị.

35 Và các vị sẽ ở lại trong cửa Lều Hội Kiến ban ngày và ban đêm trong bảy ngày, và tuân lệnh của YHWH, và các vị sẽ không chết, vì tôi đã được truyền dặn như vậy.”

36 Và A-rôn và các con trai ông làm mọi điều mà YHWH truyền dặn bởi tay Mô-se.