Xuất Hành – Chương 40

1 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

2 “Vào ngày đầu tiên của tháng, vào tháng một, con hãy dựng Trại của Lều Hội Kiến,

3 và đặt vào đó Hòm Chứng Ước và che Hòm lại bằng bức màn.

4 Và con hãy đem cái bàn vào và sắp xếp bài trí nó. Và con hãy đem chân đèn vào và sắp đặt các đèn nó.

5 Và con hãy đặt bàn thờ bằng vàng để xông hương trước Hòm Chứng Ước, và treo rèm cửa cho Trại.

6 Và con hãy đặt bàn thờ tế lễ thiêu trước cửa Trại của Lều Hội Kiến,

7 và đặt cái bồn ở giữa Lều Hội Kiến và giữa bàn thờ và đổ nước vào đó.

8 Và con hãy dựng sân chung quanh và treo rèm cửa sân.

9 Và con hãy lấy dầu xức và xức Trại và mọi thứ ở trong nó, và thánh hóa nó và mọi vật dụng nó, và nó sẽ trở nên thánh.

10 Và con hãy xức dầu bàn thờ tế lễ thiêu và mọi vật dụng nó, và thánh hóa bàn thờ, và bàn thờ sẽ trở nên chí thánh.

11 Và con hãy xức dầu cái bồn và đế nó, và thánh hóa nó.

12 Và con hãy đem A-rôn và các con trai người đến gần cửa Lều Hội Kiến và tẩy rửa họ bằng nước,

13 và mặc lên A-rôn y phục thánh và xức dầu người và thánh hóa người, và người sẽ làm thầy tế lễ cho Ta.

14 Và con hãy đem các con trai A-rôn đến gần và mặc áo lót lên họ,

15 và xức dầu họ như con đã xức dầu cha họ, và họ sẽ làm thầy tế lễ cho Ta. Và sự xức dầu họ chắc chắn sẽ thuộc về họ làm chức vụ tế lễ vĩnh viễn cho các thế hệ họ.”

16 Và Mô-se làm như mọi điều YHWH đã truyền cho ông: ông đã làm như vậy.

17 Và thế là vào tháng thứ nhất trong năm thứ hai, vào ngày đầu tiên của tháng, Trại được dựng lên.

18 Mô-se dựng Trại, và đặt các lỗ cột nó, và dựng các tấm ván nó, và đặt các thanh nó, và dựng các cột nó.

19 Và ông căng Lều trên Trại, và trải tấm bạt phủ Lều lên nó từ phía trên, như điều YHWH đã truyền cho Mô-se.

20 Và ông lấy và đặt Chứng Ước vào trong Hòm, và xỏ các đòn khiêng vào Hòm, và đặt nắp thi ân lên Hòm từ phía trên,

21 và đem Hòm Chứng Ước vào Trại và treo bức màn che, và nó che khuất Hòm Chứng Ước lại như điều YHWH đã truyền cho Mô-se.

22 Và ông đặt cái bàn trong Lều Hội Kiến ở mạn Trại phía bắc, bên ngoài bức màn,

23 và sắp xếp bài trí bánh lên nó trước mặt YHWH, như điều YHWH đã truyền cho Mô-se.

24 Và ông đặt chân đèn trong Lều Hội Kiến, đối diện cái bàn, ở mạn Trại phía nam,

25 và sắp đặt các đèn trước mặt YHWH, như điều YHWH đã truyền cho Mô-se.

26 Và ông đặt bàn thờ bằng vàng trong Lều Hội Kiến trước bức màn,

27 và đốt hương thơm trên nó như điều YHWH đã truyền cho Mô-se.

28 Và ông treo rèm cửa lên Trại.

29 Và ông đặt bàn thờ tế lễ thiêu ở cửa Trại của Lều Hội Kiến và dâng trên nó tế lễ thiêu và tế lễ thực phẩm, như điều YHWH đã truyền cho Mô-se.

30 Và ông đặt cái bồn ở giữa Lều Hội Kiến và giữa bàn thờ và đổ nước vào đó để tẩy rửa.

31 Và Mô-se, và A-rôn, và các con trai ông ấy rửa tay mình và chân mình từ nó.

32 Khi họ tiến vào Lều Hội Kiến và khi họ đến gần bàn thờ, họ đều tẩy rửa như điều YHWH đã truyền cho Mô-se.

33 Và ông dựng sân chung quanh Trại và bàn thờ, và treo rèm cửa sân. Và Mô-se hoàn tất công việc.

34 Và, một đám mây bao phủ Lều Hội Kiến và vinh quang của YHWH đầy rẫy Trại.

35 Và Mô-se không thể tiến vào Lều Hội Kiến, vì đám mây ngự trên nó, và vinh quang của YHWH đầy rẫy Trại.

36 Và khi đám mây cất lên khỏi Trại thì con cháu Is-ra-ên lên đường, trong tất cả các hành trình của họ.

37 Còn nếu đám mây không cất lên thì họ không ra đi cho đến ngày nó cất lên.

38 Vì đám mây của YHWH ở trên Trại ban ngày, và có lửa ở trong nó ban đêm, trước mắt cả nhà Is-ra-ên, trong tất cả các hành trình của họ.