Xuất Hành – Chương 19
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vào tháng thứ ba con cháu Is-ra-ên ra khỏi đất Ai Cập, vào ngày này, họ tiến vào đồng hoang Si-nai.
2 Và họ khởi hành từ Rê-phi-đim và tiến vào đồng hoang Si-nai và đóng trại trong đồng hoang. Và tại đó, Is-ra-ên đóng trại trước núi.
3 Và Mô-se lên với Đức Chúa Trời, và YHWH gọi ông từ trên núi rằng: “Con hãy nói với nhà Gia-cốp và bảo con cháu Is-ra-ên thế này:
4 ‘Các con đã thấy điều Ta đã làm cho người Ai Cập, và Ta đã chở các con trên cánh đại bàng và đem các con đến với Ta.
5 Và bây giờ, nếu các con thật nghe tiếng Ta và giữ giao ước Ta thì các con sẽ trở nên đặc biệt thuộc về Ta khỏi mọi dân tộc, dù cả trái đất đều thuộc về Ta.
6 Và các con sẽ trở thành một vương quốc thầy tế lễ và một dân tộc thánh cho Ta.’ Đây là những lời con sẽ nói với con cháu Is-ra-ên.”
7 Và, Mô-se đến và cho gọi các trưởng lão của dân chúng, và đặt trước mặt họ tất cả những lời này mà YHWH đã truyền cho ông.
8 Và tất cả dân chúng cùng nhau trả lời và nói: “Mọi điều YHWH phán, chúng tôi sẽ thi hành!” Và Mô-se trình lại lời của dân chúng lên YHWH.
9 Và YHWH phán với Mô-se: “Kìa, Ta sẽ đến với con trong đám mây dày đặc, để dân chúng nghe được, và tin cả con mãi mãi.” Và Mô-se thuật lại lời của dân chúng lên YHWH.
10 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy đến với dân chúng và thánh hóa họ hôm nay và ngày mai, và họ sẽ giặt y phục mình,
11 và họ sẽ được chuẩn bị cho ngày thứ ba, vì vào ngày thứ ba YHWH sẽ giáng lâm trước mắt tất cả dân chúng trên núi Si-nai.
12 Và con hãy lập ranh giới cho dân chúng chung quanh rằng: ‘Hãy giữ mình khỏi lên núi hay chạm vào rìa ngoài của nó. Tất cả những ai chạm vào núi sẽ phải bị xử tử.
13 Đừng chạm tay vào nó, vì sẽ phải bị ném đá hoặc phải bị bắn: dù thú hay người đều sẽ không được sống. Khi kèn thổi lên thì họ sẽ lên núi.”
14 Và Mô-se xuống khỏi núi đến với dân chúng và thánh hóa dân chúng, và họ giặt y phục mình.
15 Và ông nói với dân chúng: “Anh em hãy chuẩn bị trong ba ngày; không được đến gần vợ.”
16 Và rồi, vào ngày thứ ba khi sáng ra thì có sấm và chớp và mây dày đặc ở trên núi, và tiếng kèn vô cùng vang dội, và tất cả dân chúng là những người ở trong trại đều run sợ.
17 Và Mô-se đem dân chúng ra khỏi trại để gặp Đức Chúa Trời, và họ đứng lại dưới chân núi.
18 Và núi Si-nai – toàn bộ nó – bốc khói, vì YHWH giáng lâm trên nó trong lửa. Và khói của nó bốc lên như khói một lò lửa, và cả quả núi rúng động mãnh liệt.
19 Và có tiếng kèn dài và vô cùng vang dội. Mô-se nói và Đức Chúa Trời trả lời ông bằng tiếng nói.
20 Và YHWH giáng lâm trên núi Si-nai tại đỉnh núi. Và YHWH gọi Mô-se lên đỉnh núi và Mô-se lên.
21 Và YHWH phán với Mô-se: “Hãy xuống và cảnh báo dân chúng kẻo họ lấn tới YHWH để nhìn, và nhiều người từ họ sẽ gục ngã.
22 Và cả những thầy tế lễ đến gần YHWH, hãy thánh hóa chính mình, kẻo YHWH bùng phát (*) vào họ.”
(*) Xem [03] Lê-vi 10:1-2.
23 Và Mô-se thưa với YHWH: “Dân chúng không thể lên núi Si-nai được, vì Ngài đã cảnh báo chúng con rằng: ‘Hãy lập ranh giới quanh núi, và thánh hóa nó.’”
24 Và YHWH phán với ông: “Hãy đi, xuống rồi lên, con và A-rôn cùng con, và các thầy tế lễ và dân chúng thì không được lấn lên tới YHWH, kẻo Ngài bùng phát vào họ.”
25 Và Mô-se xuống với dân chúng và nói với họ.