Xuất Hành – Chương 15
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Sau đó, Mô-se và con cháu Is-ra-ên hát bài ca này cho YHWH và nói rằng:
“Tôi ca tụng YHWH,
Vì Ngài đã chiến thắng vẻ vang.
Ngựa và người cưỡi nó
Ngài đã quẳng xuống biển.
2 YH (*) là sức mạnh và bài ca của tôi:
Và Ngài đã trở thành sự cứu rỗi tôi.
Đây là Đức Chúa Trời của tôi, và tôi sẽ dựng nơi ngự Ngài;
Đức Chúa Trời của cha tôi, và tôi sẽ tôn kính Ngài.
(*) YH (Yah) là tên viết tắt của YHWH (Yahweh).
3 YHWH là một chiến binh;
Danh Ngài là YHWH.
4 Ngài đã ném xuống biển chiến xa của Pha-ra-ôn và quân đội hắn;
Các quan chức tuyển chọn của hắn đã chìm trong Biển Sậy.
5 Vực thẳm đã vùi lấp chúng
Chúng đã xuống vực như một cục đá.
6 Tay phải Ngài, YHWH, rực rỡ quyền năng!
Tay phải Ngài, YHWH, đập tan quân thù!
7 Và với sự vĩ đại của sự uy nghiêm Ngài
Ngài đánh đổ kẻ nổi lên chống lại Ngài.
Ngài phả thịnh nộ Ngài ra
Thiêu nuốt chúng như rơm rạ.
8 Và với gió của mũi Ngài, nước bị dồn lại,
Chúng dựng đứng như một đống;
Nước sâu đông lại giữa lòng biển cả.
9 Kẻ địch nói: ‘Ta sẽ truy đuổi, ta sẽ bắt kịp,
Ta sẽ chia chiến lợi phẩm,
Linh hồn ta sẽ được thỏa mãn trên chúng,
Ta sẽ rút gươm ta; tay ta sẽ tiêu diệt chúng!’
10 Ngài thổi gió Ngài ra, biển vùi lấp chúng lại;
Chúng chìm như chì xuống các dòng nước lớn.
11 YHWH, ai giống như Ngài trong các thần?
Ai giống như Ngài, rạng ngời trong sự thánh khiết,
Đáng kính sợ, tôn vinh,
Làm những việc phi thường?
12 Ngài vươn tay phải Ngài ra,
Đất nuốt chửng chúng.
13 Ngài dẫn dân này mà Ngài đã chuộc bằng từ ái Ngài,
Ngài dẫn về nơi ngự thánh Ngài bằng sức mạnh Ngài.
14 Các dân nghe được đều run sợ,
Nỗi đau đớn tóm lấy cư dân Phi-li-tin.
15 Rồi các trưởng gia tộc Ê-đôm bàng hoàng;
Các trụ cột của Mô-áp thì sự run rẩy tóm lấy chúng;
Tất cả cư dân Ca-na-an đều tan chảy.
16 Nỗi khiếp sợ và kinh hoàng giáng xuống chúng;
Bởi sự vĩ đại của cánh tay Ngài,
Chúng đờ ra như đá, cho đến khi dân Ngài vượt qua,
YHWH, cho đến khi dân này mà Ngài đã chuộc vượt qua.
17 Ngài sẽ đem họ, và trồng họ trên núi sản nghiệp Ngài,
Là chốn Ngài đã làm để Ngài ngự, YHWH,
Đền tay Ngài đã thiết lập, Chúa của con.
18 YHWH sẽ trị vì mãi mãi và mãi mãi.”
19 Vì ngựa của Pha-ra-ôn với chiến xa hắn và kỵ binh hắn đã tiến vào biển, và YHWH đã trở nước biển ngược lại lên chúng, còn con cháu Is-ra-ên thì đi trên đất khô giữa biển cả.
20 Và, nữ tiên tri Mi-ri-am, chị của A-rôn, lấy trống cơm trong tay mình, và tất cả phụ nữ tiến ra theo bà với trống cơm và với nhảy múa.
21 Và Mi-ri-am đáp lại họ:
“Hãy ca tụng YHWH
Vì Ngài đã chiến thắng vẻ vang!
Ngựa và người cưỡi nó
Ngài đã quẳng xuống biển!”
22 Và, Mô-se cho Is-ra-ên khởi hành từ Biển Sậy, và họ đi ra đến đồng hoang Su-rơ. Và họ đi ba ngày trong đồng hoang và chẳng tìm thấy nước.
23 Và họ đến Ma-ra, và không thể uống từ các dòng nước Ma-ra được vì chúng đắng – bởi vậy tên nó mới được gọi là Ma-ra (*).
(*) Nghĩa là “đắng”.
24 Và dân chúng cằn nhằn lại Mô-se rằng: “Chúng ta sẽ uống gì?”
25 Và ông kêu lên YHWH, và YHWH chỉ cho ông một cây gỗ, và ông quăng xuống nước, và nước trở nên ngọt. Tại đó Ngài lập luật lệ và phán quyết cho họ; cũng tại đó, Ngài thử họ.
26 Và Ngài phán: “Nếu các con chăm chú lắng nghe tiếng YHWH Đức Chúa Trời các con, và làm điều ngay thẳng trong mắt Ngài, và lắng tai nghe các mạng lệnh Ngài và gìn giữ mọi luật lệ Ngài, thì mọi bệnh tật mà Ta đã giáng trên dân Ai Cập, Ta sẽ không giáng trên các con. Vì Ta là YHWH, Đấng chữa lành các con.”
27 Và họ đến Ê-lim, và ở đó là mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là. Và họ đóng trại ở đó cạnh các dòng nước.