Xuất Hành – Chương 13
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và YHWH phán với Mô-se rằng:
2 “Hãy cung hiến cho Ta mọi con trưởng mở mọi dạ con (*) trong con cháu Is-ra-ên, của người và của thú. Chúng thuộc về Ta.”
(*) Khái niệm “mở dạ con” từ đoạn này về sau sẽ được dịch là “đầu lòng”. Độc giả xin lưu ý và nhớ rằng ấy là nghĩa gốc của từ này.
3 Và Mô-se nói với dân chúng: “Hãy ghi nhớ ngày này mà anh em đã đi ra khỏi Ai Cập, khỏi nhà nô lệ, vì bằng bàn tay quyền năng YHWH đã đem anh em ra khỏi đây, và chớ ăn men.
4 Hôm nay anh em ra đi vào tháng A-bíp.
5 Và rồi khi YHWH đưa anh em vào đất của dân Ca-na-an, và dân Hê-tít, và dân A-mô-rít, và dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, mà Ngài đã thề với các tổ phụ anh em sẽ ban cho anh em, một đất đượm sữa và mật, thì anh em hãy giữ lễ này trong tháng này.
6 Trong bảy ngày anh em sẽ ăn bánh không men, và vào ngày thứ bảy sẽ là một lễ cho YHWH.
7 Bánh không men sẽ được ăn trong bảy ngày, còn bánh có men sẽ không được nhìn thấy nơi anh em, men cũng sẽ không được nhìn thấy nơi anh em, trong toàn lãnh thổ anh em.
8 Và anh em hãy nói với con trai mình trong chính ngày ấy rằng: ‘Bởi YHWH đã làm điều này cho ta khi ta ra khỏi Ai Cập.’
9 Và nó đối với anh em sẽ là dấu hiệu trên tay anh em, là kỷ niệm giữa hai mắt anh em, để cho luật pháp của YHWH sẽ ở trong miệng anh em; vì bởi bàn tay quyền năng YHWH đã đem anh em ra khỏi Ai Cập.
10 Và anh em hãy tuân giữ quy định này vào kỳ định của nó hàng năm.”
11 “Và rồi khi YHWH đã đưa anh em vào đất của người Ca-na-an như điều Ngài đã thề với anh em và với các tổ phụ anh em, và ban nó cho anh em rồi,
12 thì hãy biệt riêng mọi con đầu lòng cho YHWH và mọi con đầu lòng sinh ra từ thú vật của anh em – các con đực (*) – cho YHWH.
(*) Từ “đực” trong tiếng Hê-bơ-rơ chỉ cả thú đực và người nam.
13 Còn mọi con đầu lòng của lừa, anh em sẽ chuộc bằng gia súc. Còn nếu anh em không chuộc thì hãy bẻ cổ nó. Còn mọi con trưởng của người trong các con cháu anh em thì anh em hãy chuộc lại.
14 Và rồi khi con trai anh em hỏi anh em nay mai rằng: ‘Việc này là sao?’ Thì anh em hãy nói với nó: ‘Bằng bàn tay quyền năng YHWH đã đem chúng ta ra khỏi Ai Cập, khỏi nhà nô lệ.
15 Và rồi khi Pha-ra-ôn không chịu cho chúng ta đi, thì Ngài đã giết hết mọi con trưởng trong đất Ai Cập, từ con trưởng của người và cho đến con trưởng của thú. Vì thế ta dâng tế lễ lên YHWH mọi con đực đầu lòng, còn mọi con trưởng của con cháu ta thì ta chuộc lại.’
16 Và nó sẽ là một dấu hiệu nơi tay anh em và băng trán giữa hai mắt anh em, vì với bàn tay quyền năng YHWH đã đem chúng ta ra khỏi Ai Cập.”
17 Và rồi khi Pha-ra-ôn cho dân chúng đi, thì Đức Chúa Trời không dẫn họ đi qua con đường xứ Phi-li-tin, dù nó gần hơn, vì Đức Chúa Trời bảo: “Kẻo dân chúng đổi ý khi họ thấy chiến trận, và trở lại Ai Cập.”
18 Và Đức Chúa Trời cho dân chúng vòng ra con đường đồng hoang ra biển Sậy (*), và con cháu Is-ra-ên được vũ trang đi lên khỏi đất Ai Cập.
(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 10:19.
19 Và Mô-se đem hài cốt của Giô-sép cùng mình, vì ông ấy thật đã bắt con cháu Is-ra-ên thề rằng: “Đức Chúa Trời hẳn sẽ thăm viếng các con, và các con hãy đem hài cốt ta lên khỏi đây với các con.”
20 Và họ khởi hành từ Su-cốt và đóng trại ở Ê-tam, ở rìa đồng hoang.
21 Và YHWH đi trước mặt họ, ban ngày trong một cột mây để dẫn đường họ, và ban đêm trong một cột lửa để soi sáng họ, để đi ngày và đêm.
22 Ngài chẳng dời mất cột mây ban ngày và cột lửa ban đêm trước mặt dân chúng.