Khởi Nguyên – Chương 49
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Gia-cốp gọi các con trai ông và nói: “Hãy tụ họp lại, và ta sẽ nói cho các con những điều sẽ xảy đến cho các con trong những ngày sau.
2 Các con trai của Gia-cốp, hãy tụ họp lại và nghe, và lắng nghe Is-ra-ên, cha các con:
3 Ru-bên, con đầu lòng của ta, sức lực của ta và khởi đầu của sinh lực ta, dồi dào phẩm cách và dồi dào sức mạnh,
4 Bất định như nước, con sẽ chẳng vượt trội được, vì con đã lên giường cha con rồi làm cho ô uế: nó đã lên giường ta.
5 Anh em Si-mê-ôn và Lê-vi: gươm của chúng là khí giới bạo tàn.
6 Linh hồn ta đừng tiến vào cuộc bàn luận chúng, vinh quang ta đừng hiệp với hội đồng chúng. Vì trong cơn giận dữ mình chúng đã giết người, và trong sự tự ý mình chúng cắt nhượng bò đực.
7 Rủa sả thay cơn giận chúng vì mạnh, cơn phẫn nộ chúng vì bạo tàn! Ta sẽ phân tách chúng ra trong Gia-cốp, và phân tán chúng trong Is-ra-ên.
8 Giu-đa! Các anh em con sẽ ca tụng chính con! Tay con sẽ ở trên gáy kẻ thù con. Các con trai cha con sẽ quỳ xuống trước con.
9 Sư tử tơ Giu-đa, từ con mồi, con trai ta, con đi lên, nó cúi xuống nằm như sư tử, và như sư tử già, ai sẽ khuấy động nó?
10 Vương trượng sẽ chẳng rút khỏi Giu-đa, và đấng lập pháp khỏi giữa chân nó, cho đến khi mà Si-lô đến, và các dân quy phục Ngài.
11 Đấng buộc lừa tơ Ngài vào gốc nho, và con của lừa cái Ngài vào cành nho tuyển. Ngài giặt y phục Ngài trong rượu, và áo Ngài trong huyết nho.
12 Đấng mắt đỏ hơn rượu, Đấng răng trắng hơn sữa.
13 Sa-bu-lôn sẽ dựng trại nơi cảng biển, và nó sẽ là cảng các tàu, và bờ cõi nó đến Si-đôn.
14 Y-sa-ca là một con lừa mạnh mẽ, nằm nghỉ giữa gánh đồ;
15 và thấy rằng nơi nghỉ ngơi tốt lành, và rằng đất đai êm dịu, và sẽ vươn vai mình để gánh vác, và sẽ trở thành đầy tớ lao dịch.
16 Đan sẽ xét xử dân nó, như một trong các bộ tộc Is-ra-ên.
17 Đan sẽ là một con rắn trên đường, một con rắn lục trên lối đi, cắn gót ngựa, và người cưỡi nó ngã ra sau.
18 Con trông chờ sự cứu rỗi của Ngài, YHWH!
19 Gát, một toán đột kích sẽ tấn công nó, và cuối cùng nó sẽ phản công lại.
20 Từ A-se bánh nó sẽ bổ béo, và nó sẽ cung cấp mỹ vị của vua.
21 Nép-ta-li là hươu cái được thả tự do, kẻ ban cho những lời hoa mỹ.
22 Giô-sép là cành trĩu quả, cành trĩu quả bên bờ suối, nhánh leo trên tường rào (*).
(*) Gia-cốp chơi chữ. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “cành” chính là từ “con trai”, còn từ “nhánh” chính là từ “con gái”.
23 Những kẻ cầm tên đã cay đắng với nó, và bắn nó, và ghét nó,
24 Nhưng cung nó ngự trong sức mạnh, và cánh tay nó dẻo dai nhờ tay Đấng Quyền Năng của Gia-cốp: bởi đó là Đấng Chăn Chiên, là Vầng Đá của Is-ra-ên,
25 nhờ Đức Chúa Trời của cha con, và Ngài sẽ giúp đỡ con. Và Đấng Toàn Năng cũng sẽ ban phước cho con phước lành của trời từ bên trên, phước lành của vực thẳm nằm dưới, phước lành của bầu vú và dạ con.
26 Các phước lành của cha con trổi hơn các phước lành của các tổ phụ ta, vượt trên các đỉnh núi vĩnh cửu, và chúng sẽ ngự trên đầu Giô-sép, trên da đầu của kẻ được biệt riêng khỏi các anh em mình.
27 Bên-gia-min là một con sói cắn xé: vào buổi sáng nó ăn nuốt, và đến tối nó còn phân chia chiến lợi phẩm nữa.”
28 Tất cả đây là mười hai bộ tộc Is-ra-ên, và đây là những gì cha họ đã nói với họ, và ông chúc phước cho họ, mỗi người theo lời chúc phước của mình mà ông chúc phước cho họ.
29 Và ông truyền lệnh cho họ và nói với họ: “Ta phải được quy về với dân mình. Hãy chôn cất ta cạnh cha ông ta, trong hang đá ở cánh đồng của Ép-rôn, người Hê-tít,
30 trong cái hang trong cánh đồng Mặc-bê-la, đối diện Mam-rê, trong xứ Ca-na-an, cánh đồng mà Áp-ra-ham đã mua từ Ép-rôn, người Hê-tít, để làm tài sản an táng.
31 Ở đó, người ta đã chôn Áp-ra-ham và Sa-ra vợ ông, ở đó người ta đã chôn Y-sác và Rê-bê-ca vợ ông, cũng ở đó ta đã chôn Lê-a.
32 Cánh đồng và hang đá ở trong nó đã được mua lại từ các con cháu của Hếch.”
33 Và Gia-cốp truyền bảo các con trai ông xong thì rút chân mình lên giường và trút hơi, và được quy về với dân mình.