Khởi Nguyên – Chương 9

1 Và Ðức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê và các con trai ông, và phán với họ: “Hãy nảy nở, và gia tăng, và làm cho đầy rẫy đất.

2 Và, nỗi khiếp sợ các con và nỗi kinh hãi các con sẽ đến trên mọi động vật trái đất, cả trên mọi chim trời, trên mọi loài nào bò trên mặt đất, lẫn trên mọi loài cá biển. Chúng đã được phó vào tay các con.

3 Mọi động vật bò trườn nào sống đều sẽ làm đồ ăn cho các con. Ta ban cho các con tất cả như rau cỏ vậy.

4 Tuy nhiên, thịt cùng sinh mạng nó, là máu nó (*), các con chớ ăn.

(*) Có thể dịch: “Tuy nhiên, thịt mà máu của nó còn trong linh hồn nó, các con chớ ăn.”

5 Và Ta hẳn sẽ đòi máu các con (*) của sinh mạng các con. Ta sẽ đòi nó từ tay mọi động vật, và từ tay loài người, từ tay người là anh em người, Ta sẽ đòi mạng người.

(*) Tức là đòi “nợ” máu. Đức Chúa Trời sẽ đòi nợ máu của sinh mạng con người từ tay bất cứ động vật hay người nào khác đã giết hại người ấy.

6 Kẻ làm đổ máu người, thì bởi người, máu của nó sẽ bị làm đổ, vì theo hình ảnh Ðức Chúa Trời mà Ngài đã dựng nên loài người.

7 Và các con: hãy nảy nở và gia tăng, làm đầy rẫy đất và gia tăng trên nó.”

8 Và Ðức Chúa Trời phán với Nô-ê và các con trai ông cùng ông, rằng:

9 “Còn Ta, kìa, Ta lập giao ước Ta với các con, và với dòng dõi các con sau các con,

10 và với mọi sinh linh cùng các con: chim, thú, và mọi động vật của đất cùng các con, thuộc mọi loài ra khỏi tàu, cho mọi sinh vật của đất.

11 Và Ta lập giao ước Ta với các con, và mọi loài xác thịt sẽ không bị quét sạch bởi nước lụt nữa, và lụt sẽ không xảy đến để hủy diệt đất nữa.”

12 Và Ðức Chúa Trời phán: “Ðây là dấu hiệu của giao ước mà Ta ban giữa Ta và giữa các con và giữa mọi sinh linh cùng các con đến muôn đời:

13 Ta ban cầu vồng của Ta trong mây, và nó sẽ làm dấu hiệu của giao ước giữa Ta và giữa đất.

14 Và rồi, khi Ta phủ mây trên đất thì cầu vồng sẽ xuất hiện trong mây,

15 và Ta sẽ nhớ lại giao ước giữa Ta và giữa các con, và giữa mọi sinh linh của mọi loài xác thịt, và nước sẽ không trở thành một trận lụt để hủy diệt mọi xác thịt nữa.

16 Và cầu vồng sẽ ở trong mây, và Ta sẽ nhìn trông nó để nhớ đến giao ước vĩnh cửu giữa Ðức Chúa Trời và giữa mọi sinh linh của mọi loài xác thịt trên đất.”

17 Và Ðức Chúa Trời phán với Nô-ê: “Này là dấu hiệu của giao ước mà Ta đã lập giữa Ta và giữa mọi loài xác thịt trên đất.”

18 Và các con trai của Nô-ê, những người ra khỏi tàu, là Sem, và Ham, và Gia-phết. Và Ham chính là cha của Ca-na-an.

19 Ba người này là các con trai của Nô-ê, và từ những người này mà cả trái đất được lan tràn.

20 Và Nô-ê bắt đầu làm một người nông dân (*). Và ông trồng một vườn nho,

(*) Một con người của đất đai.

21 và uống từ rượu, và say xỉn, và phơi mình trần truồng giữa lều mình.

22 Và Ham cha của Ca-na-an thấy sự trần truồng của cha mình, và nói cho hai anh em mình ở ngoài.

23 Và, Sem và Gia-phết lấy một tấm áo và đặt trên vai hai người họ, và đi giật lùi lại và che phủ sự trần truồng của cha mình. Và mặt họ quay ngược lại, và không trông thấy sự lõa lồ của cha họ.

24 Và Nô-ê tỉnh dậy khỏi rượu mình, và biết được điều con trai nhỏ hơn của ông đã làm với ông,

25 và ông nói: “Ca-na-an bị nguyền rủa! Nó sẽ thành đầy tớ của các đầy tớ cho anh em nó.”

26 Và ông nói: “Chúc tụng YHWH Ðức Chúa Trời của Sem, và Ca-na-an sẽ thành đầy tớ cho người.

27 Ðức Chúa Trời sẽ mở rộng Gia-phết, và người sẽ dựng trại trong các lều trại của Sem, và Ca-na-an sẽ thành đầy tớ cho người.”

28 Và Nô-ê sống sau trận lụt ba trăm năm mươi năm.

29 Và tất cả các ngày của Nô-ê là chín trăm năm mươi tuổi, và ông chết (*).

(*) Điều này có nghĩa Nô-ê sống đến tận khi Áp-ra-ham được khoảng 58 tuổi.