Khởi Nguyên – Chương 8

1 Và Ðức Chúa Trời nhớ đến Nô-ê, và mọi động vật, và mọi loài thú ở cùng ông trong tàu, và Ðức Chúa Trời khiến gió thổi qua trên đất, và nước rút xuống.

2 Và các nguồn của vực và các cửa sổ của trời được ngăn giữ, và mưa từ trời được cầm lại.

3 Và nước lui khỏi đất, tới và lui (*), và sau một trăm năm mươi ngày thì nước hạ xuống.

(*) Khi các núi nhô lên và đáy biển sụt xuống ([19] Thi Ca 104:8), lượng nước khổng lồ này sẽ rút về phía đáy biển trũng hơn, nhưng nó sẽ bật ngược lại rồi lại chảy đi, tiến lui trong một khoảng thời gian. Rất đáng kinh ngạc là Kinh Thánh ghi lại được chi tiết đến như vậy một hiện tượng khoa học mà rất ít người để ý.

4 Vào tháng thứ bảy, ngày mười bảy của tháng, chiếc tàu hạ xuống trên núi A-ra-rát.

5 Và nước tiếp tục rút và hạ xuống cho đến tháng thứ mười. Vào mùng một của tháng, các đỉnh núi xuất hiện.

6 Và rồi sau bốn mươi ngày, Nô-ê mở cánh cửa sổ của chiếc tàu mà ông đã đóng,

7 và thả một con quạ ra. Nó bay đi tới và lui cho đến khi nước khô khỏi đất.

8 Và ông thả một con bồ câu ra từ mình, để xem nước đã rút khỏi mặt đất chưa.

9 Và con bồ câu không tìm được chỗ nghỉ nào cho bàn chân nó, và nó trở về tàu với ông, vì nước còn ở trên khắp đất. Và ông vươn tay mình ra và đón nó, và đem nó vào tàu với ông.

10 Và ông đợi thêm bảy ngày nữa, và tiến hành thả bồ câu ra khỏi tàu.

11 Và con bồ câu về vào lúc chiều tối, và kìa, trong mỏ nó có một lá ô-liu bị bứt ra. Và Nô-ê biết rằng nước đã rút khỏi đất.

12 Và ông đợi thêm bảy ngày nữa, và thả bồ câu ra, và nó không còn trở về với ông thêm nữa.

13 Và vào năm sáu trăm lẻ một, tháng thứ nhất mùng một, nước đã rút khỏi đất. Và Nô-ê dỡ mui tàu và nhìn; và kìa: mặt đất đã rút nước.

14 Và vào tháng thứ hai, ngày hai mươi bảy của tháng, đất đã khô.

15 Và Ðức Chúa Trời phán với Nô-ê, rằng:

16 “Con hãy ra khỏi tàu: con, và vợ của con, và các con trai con, và những người vợ của các con trai con cùng con.

17 Mọi sinh vật ở cùng con, từ mọi loài xác thịt, chim, và thú, và mọi động vật bò trườn trên đất, hãy đem ra cùng con, và chúng sẽ đầy rẫy trên đất và nảy nở, và gia tăng trên đất.”

18 Và Nô-ê và các con trai ông, và vợ ông, và những người vợ của các con trai ông cùng ông tiến ra.

19 Mọi loài động vật, mọi loài bò trườn và mọi chim chóc, mọi loài di động trên đất theo gia đình mình tiến ra khỏi tàu.

20 Và Nô-ê xây một bàn thờ cho YHWH, và bắt từ mọi loài thú thanh sạch và từ mọi chim thanh sạch mà dâng tế lễ thiêu trên bàn thờ.

21 Và YHWH ngửi thấy mùi thơm, và YHWH nói trong tâm Ngài: “Ta sẽ không nguyền rủa đất cho loài người thêm nữa, vì tâm tưởng của loài người đã xấu xa từ thời trẻ nó, và Ta sẽ không đánh mọi sinh vật như điều Ta đã làm thêm nữa.

22 Trong suốt tất cả các ngày của đất, gieo và gặt, và lạnh và nóng, và đông và hè, và ngày và đêm, sẽ không ngừng lại.”