Khởi Nguyên – Chương 2

1 Và, trời và đất được hoàn tất, và mọi cư dân (*) của chúng.

(*) Từ “cư dân” này không chỉ bao gồm các loài thọ tạo, mà còn cả các thiên thể nữa.

2 Và vào ngày thứ bảy Ðức Chúa Trời hoàn tất công việc của Ngài mà Ngài đã làm, và vào ngày thứ bảy Ngài nghỉ khỏi mọi công việc của Ngài mà Ngài đã làm.

3 Và Ðức Chúa Trời ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa nó, vì trong nó, Ngài đã nghỉ khỏi mọi công việc của Ngài, mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng làm nên.

4 Đây là gốc tích của trời và đất khi chúng được dựng nên, trong ngày YHWH (*) Đức Chúa Trời dựng nên đất và trời,

(*) Từ này phiên âm Hê-bơ-rơ đọc là “Ya-wây” (Yahweh). Phiên âm một số bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt hay đọc là “Giê-hô-va” (Yehovah).

5 và bất cứ cây cối ngoài đồng nào trước khi nó có trên đất và bất cứ rau cỏ ngoài đồng nào trước khi nó mọc lên – vì YHWH Ðức Chúa Trời chưa làm mưa trên đất và chưa có người để canh tác mặt đất.

6 Và hơi nước bốc lên từ đất và nhuần tưới cả mặt đất.

7 Và YHWH Ðức Chúa Trời nắn nên con người từ bụi đất, và hà sinh khí vào lỗ mũi ông, và con người trở nên một sinh linh.

8 Và YHWH Ðức Chúa Trời trồng một vườn tại Ê-đen về phía đông, và đặt con người mà Ngài đã nắn nên ở đó.

9 Và YHWH Ðức Chúa Trời khiến cho mọc lên từ đất mọi loài cây đẹp mắt và làm đồ ăn ngon, và cây sự sống ở giữa vườn, và cây tri thức điều lành và điều dữ.

10 Và một dòng sông chảy ra từ Ê-đen để nhuần tưới vườn, và từ đó nó chia ra và trở thành bốn nhánh.

11 Tên của nhánh thứ nhất là Pi-sôn: nó là sông chảy quanh cả đất Ha-vi-la, mà ở đó có vàng.

12 Và vàng của đất ấy tốt. Ở đó có nhựa thơm và đá mã não.

13 Và tên của nhánh sông thứ hai là Ghi-hôn: nó là sông chảy quanh cả đất Cút.

14 Và tên của nhánh sông thứ ba là Hít-đê-ken (*): nó là sông chảy về hướng đông của A-si-ri. Và nhánh sông thứ tư chính là Ơ-phơ-rát.

(*) Còn được biết đến với cái tên là Tigris.

15 Và YHWH Ðức Chúa Trời đem con người và để ông trong vườn Ê-đen để canh tác nó và gìn giữ nó.

16 Và YHWH Ðức Chúa Trời truyền cho con người rằng: “Con hãy ăn thoải mái từ bất cứ cây nào của vườn.

17 Còn từ cây tri thức điều lành và điều dữ: con đừng ăn từ nó, vì vào ngày con ăn từ nó, con sẽ chết chắc!”

18 Và YHWH Ðức Chúa Trời phán: “Con người ở một mình nó không tốt. Ta sẽ dựng nên cho nó một người giúp đỡ thích hợp với nó.”

19 Và YHWH Ðức Chúa Trời nắn nên từ đất mọi thú đồng và mọi chim trời, và đem đến A-đam (*), để xem ông gọi chúng là gì: và hễ A-đam gọi mỗi sinh linh là gì thì ấy là tên của nó.

(*) “A-đam” nghĩa là “con người”.

20 Và A-đam đặt tên cho mọi loài vật và chim trời, và mọi thú đồng. Còn về A-đam thì không tìm thấy người giúp đỡ thích hợp nào cho ông.

21 Và YHWH Ðức Chúa Trời khiến một cơn ngủ mê giáng trên A-đam, và ông ngủ. Và Ngài lấy một xương từ sườn của ông và khép thịt lại dưới nó.

22 Và YHWH Ðức Chúa Trời dựng cái xương sườn mà Ngài lấy từ A-đam thành người nữ, và đem nàng đến A-đam.

23 Và A-đam nói:

“Người này từng là xương từ xương tôi, và thịt từ thịt tôi;

Người này sẽ được gọi là người nữ

Vì người này đã được lấy từ người nam ra.”

24 Vậy người nam sẽ rời cha mình và mẹ mình, và dính líu vào vợ mình, và họ sẽ trở nên một thịt.

25 Và hai người họ đều trần truồng, A-đam và vợ ông, và chẳng xấu hổ (*).

(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 3:7.