Ngày Tận Thế

Tiên Tri Toàn Thư »

BÀI 20: NGÀY TẬN THẾ

A-tha-li, mụ hoàng hậu độc ác của Giu-đa, còn tàn bạo hơn cả mẹ của mụ là Giê-sa-bên.

Sau khi con trai là vua A-cha-xia, hậu duệ của vua Đa-vít khi ấy đang tại vị, qua đời,

mụ ngay lập tức chiếm lấy ngai vàng và cho giết sạch các cháu trai của chính mình, để chúng không thể chiếm lại ngôi báu của mụ được nữa.

Với việc Đức Chúa Trời rõ ràng đã phán hứa là thông qua dòng dõi vua Đa-vít, Ngài sẽ phái Đấng Cứu Thế đến ([10] II Sa-mu-ên 7:16),

việc tàn sát các hậu duệ của dòng dõi này đã không chỉ đơn thuần là một cuộc đảo chính tàn ác của một mụ hoàng hậu thèm khát quyền lực,

mà còn là cả một âm mưu thâm độc của chính Ma Quỷ để phá hoại kế hoạch cứu chuộc nhân loại, một thảm họa đối với dân sự của Đức Chúa Trời.

“Nhưng Giô-sê-ba, con gái của vua Giê-hô-ram, chị em của A-cha-xia, bắt Giô-ách, con trai A-cha-xia, và trộm cậu khỏi giữa các con trai của vua là những người bị giết,

và họ giấu cậu khỏi mặt A-tha-li, cậu và vú nuôi của cậu, trong buồng ngủ, và cậu không bị giết.

Và cậu ở với bà, ẩn trốn ở Nhà của YHWH sáu năm, còn A-tha-li cai trị trên xứ.” [12] II Các Vua 11:2, 3.

Trong suốt sáu năm, chỉ có vài người thân tín biết rằng người con trai đấy vẫn sống và ẩn mình trong Đền Thánh của Đức Chúa Trời.

Trong suốt sáu năm, thầy tế lễ cả Giê-hô-gia-đa yêu mến và dạy dỗ Giô-ách như con ruột mình.

Trong suốt sáu năm, ông cầu nguyện và lên kế hoạch chờ thời điểm thích hợp để trình diện người thừa kế ngai vàng cho dân chúng.

Và rồi cuối cùng, người thầy tế lễ già đã bí mật triệu tập được những viên chỉ huy quân đội đáng tin cậy và chỉ cho họ thấy vị hậu tự vẫn còn sống của vua Đa-vít.

Họ quyết định chờ đến tối thứ sáu, và khi tất cả những người dân trung tín đến Đền Thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời vào ngày Sa-bát, họ sẽ công bố nhà vua trẻ cho mọi người cùng thấy.

Với hàng trăm lính canh giữ bốn phía, Giê-hô-gia-đa mang người kế tự của Đa-vít lên ra mắt trước cả đoàn dân.

Ban đầu ai nấy đều sững sờ, nhưng rồi khi thấy vương miện được đội lên đầu vua, họ hết thảy đều “vỗ tay và nói: Đức vua hãy sống!” [12] II Các Vua 11:12.

Khi mụ hoàng hậu gian ác nghe được tiếng kèn ồn ào và tiếng dân chúng hoan hô ăn mừng ầm ĩ, mụ tức tốc chạy đến Đền Thánh,

chỉ để phát hiện ra rằng vương triều của mụ đã tiêu rồi.

Ngay ngày hôm ấy, mụ và tay chân đã bị tiêu diệt, và Giô-ách đã nhận lại được vương quốc.

Kinh Thánh còn kể về một hậu tự khác của Đa-vít, người sẽ sớm đi ra từ Đền Thánh trên Thiên Đường giữa tiếng kèn vang dội,

quét sạch mọi kẻ ác và đòi lại vương quốc của Ngài.

1. Vị hậu tự huyền thoại của Đa-vít, vị Hoàng Đế sẽ sớm đi ra khỏi Đền Thánh trên Thiên Đường ấy là ai?

Sự kiện ấy có gì là nhẹ nhàng lặng lẽ như lần thứ nhất Ngài hiện đến không?

[13] I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 Vì chính Chúa với một tiếng gầm,

với tiếng của vị Thiên Sứ Trưởng,

và với kèn của Đức Chúa Trời,

sẽ giáng xuống từ trời,

và những người chết trong Đấng Christ sẽ sống dậy trước tiên.

[24] Giê-rê-mi 25:31 Tiếng ầm vang sẽ lan đến tận cùng trái đất.

[07] I Cô-rinh-tô 15:51-53 Tất cả chúng ta sẽ không ngủ, nhưng tất cả sẽ được biến đổi

trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào kèn cuối cùng,

vì nó sẽ thổi, và người chết sẽ được vực dậy, bất diệt, và chúng ta sẽ được biến đổi. 

Vì thứ hư nát này phải khoác lên sự bất diệt, và thứ phải chết này khoác lên sự bất tử.

[14] II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9 khi Chúa JESUS sẽ được hiển lộ từ trời với các thiên sứ hùng mạnh của Ngài, 

với lửa hừng mà ban sự báo trả cho những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời và những kẻ không vâng phục Tin Lành của Chúa chúng ta JESUS Christ,

những kẻ sẽ gánh lấy bản án hủy diệt vĩnh viễn khỏi mặt Chúa và khỏi vinh quang của quyền năng Ngài.

Đấng đã chết cho chúng ta trên thâp tự giá, đã sống lại và về trời vì chúng ta, sẽ trở lại để đón chúng ta.

Sự tái lâm của Chúa JESUS sẽ đánh dấu khởi điểm của thời kỳ 1.000 năm được nhắc đến nhiều lần trong [27] Mặc Khải 20.

Sự kiện này không những ầm ĩ không thể tưởng tượng nổi, mà các thánh đồ mọi thời đại còn được ban cho sự sống vĩnh cửu,

kể cả những thánh đồ đã chết cũng được Chúa hồi sinh với một cơ thể bất tử.

2. Ngay trước đó, còn những sự kiện gì sẽ xảy ra nữa?

[27] Mặc Khải 16:18, 20, 21 Và xảy đến những tia chớp, và sấm sét, và những tiếng nói,

và xảy đến một trận động đất lớn đến nỗi chưa từng có từ khi có loài người trên đất, động đất lớn đến mức độ như vậy…

mọi đảo đều chạy trốn, và các núi chẳng thấy đâu.

Và mưa đá lớn khoảng một ta-lâng cân nặng từ trời giáng xuống loài người.

Khi sự nhẫn nhịn của Đức Chúa Trời đã cạn, và thời gian để ăn năn đã kết thúc,

mọi kẻ báng bổ thường ngày vẫn vênh vang xúc phạm Ngài, khinh miệt và bắt bớ các con cái Ngài sẽ biết thế nào là HÉO TÀN trước cơn thịnh nộ kinh hoàng của Vị Thần Công Lý Tối Cao.

Trước giờ Chúa JESUS tái lâm, khi mà Con Trai Đức Chúa Trời đã rời khỏi vị trí đứng chắn giữa Cha Ngài và loài người gian ác,

những thảm họa trừng trị khủng khiếp tương ứng với 7 bát thịnh nộ trong [27] Mặc Khải 16 sẽ rót xuống đầu nhân loại gian ác đã chối bỏ Ơn Cứu Chuộc của Ngài đến cùng để bám lấy tội lỗi.

Những tội nhân nào còn sống sót sau 7 thảm họa kinh khiếp ấy sẽ bị tiêu diệt nốt bởi hào quang của Chúa JESUS,

không còn một tội nhân nào sống sót, là Ngày Tận Thế theo đúng nghĩa đen.

3. Những ai sẽ đi cùng Chúa khi Ngài tái lâm, và có bao nhiêu người sẽ nhìn thấy Ngài?

[03] Lu-ca 9:26 Vì ai hổ thẹn về Ta và những lời Ta,

Con Trai Loài Người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự đến

trong vinh quang của Ngài, và của Cha, và của các thiên sứ thánh.

[01] Ma-thi-ơ 24:30 Sẽ xuất hiện dấu hiệu của Con Trai Loài Người ở trên trời,

và rồi mọi dân tộc của đất sẽ than khóc,

sẽ thấy Con Trai Loài Người đến trên mây trời với quyền năng và vinh quang lớn.

[27] Mặc Khải 1:7 Ngài đến với các đám mây, và mọi mắt sẽ thấy Ngài.

Lời Kinh Thánh quá rõ ràng để có thể hiểu nhầm.

Tất cả những người khi ấy vẫn còn đang sống, dù công chính hay gian ác, đều sẽ thấy Chúa,

bởi hào quang lần tái lâm tới này của Ngài thật khó có thể bỏ sót nổi.

Tại mộ Chúa, khi một thiên sứ đơn độc hiện đến,

ánh sáng từ chỉ một thiên sứ đó đã khiển cả đội lính La Mã đang canh giữ mộ ngã nhào xuống đất như người chết ([01] Ma-thi-ơ 28:2-4).

Ánh hào quang của tất cả các thiên sứ trên Thiên Đường hợp lại thì sẽ còn khủng khiếp đến thế nào.

Đó là còn chưa kể đến vinh quang của chính Chúa JESUS và Đức Chúa Cha.

Cường độ ánh sáng của sự kiện ấy sẽ làm cho ánh sáng của một vụ nổ bom nguyên tử trông chỉ như một con đom đóm.

4. Lúc Chúa JESUS hồi sinh sống lại trước khi về trời,

Ngài là thần linh không thân thể, hay có một cơ thể thực sự bằng xương bằng thịt, nhìn thấy và sờ nắn được?

[03] Lu-ca 24:36-39 Khi họ còn đang nói những việc này,

chính JESUS đứng vào giữa họ và phán với họ: “Bình an cho các con!” 

Nhưng họ kinh hãi và hoảng sợ, tưởng đang thấy một linh nào. 

Và Ngài phán với họ: “Sao các con bối rối?

Và vì cớ gì các suy tưởng nổi lên trong trái tim các con? 

Hãy xem tay Ta và chân Ta, vì chính là Ta!

Hãy sờ chạm Ta và xem,

linh thì đâu có thịt và xương như các con thấy Ta đang có!”

Nếu Chúa JESUS sống lại theo định dạng thần linh, như một con ma chẳng hạn, và xác Ngài vẫn nằm đó trong mộ, thì nhiều kẻ đã có thể bẻm mép rằng Ngài đâu có thực sự sống lại?

Nhưng Ngài sống lại với cả bản thể thân xác của mình, là lãnh tụ tôn giáo DUY NHẤT trong lịch sử nhân loại đánh bại được cái chết và bỏ lại một ngôi mộ trống đằng sau,

cùng hơn 500 nhân chứng tận mắt đều nhất loạt quả quyết

ngay cả khi phải đối mặt với tra tấn, tù đày và cái chết rằng họ đã gặp lại Ngài tận mặt bằng xương bằng thịt sau khi Ngài bị sát hại trên thập tự giá và chôn trong mộ.

5. Lần tái lâm sắp tới này, Chúa JESUS sẽ trở lại trong định dạng thần linh,

hay sẽ đích thân bằng chính bản thể bằng xương bằng thịt nhìn thấy được, sờ thấy được của Ngài?

[05] Công Vụ 1:9-11 Và khi đã phán những điều này rồi, khi họ đang chứng kiến,

Ngài được cất lên và một đám mây tiếp lấy Ngài khỏi mắt họ. 

Và đang khi họ chăm chú nhìn lên trời khi Ngài ngự lên, thì kìa,

hai người nam trong y phục trắng đang đứng bên họ, cũng là những người đã nói:

“Những người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng nhìn lên trời?

JESUS này, Đấng đã được cất lên trời khỏi các ngươi, sẽ đến như vậy theo cách các ngươi đã thấy Ngài ngự lên trời.”

Nhiều người biện giải Kinh Thánh rằng Đấng Christ đã, hoặc sẽ tái lâm một cách vô hình bằng định dạng thần linh, nhưng đó là điều hoàn toàn trái Kinh Thánh.

Ngài trở lại sẽ bằng đích thân bản thể bằng xương bằng thịt của mình, như khi Ngài từ giã các môn đồ trên đỉnh núi Ô-liu khi xưa,

và rồi “mọi mắt sẽ thấy Ngài”.

6. Chuyện gì sẽ xảy ra với những thánh đồ đã chết vừa được hồi sinh,

và với những thánh đồ đang sống khi Chúa tái lâm?

Họ sẽ ở đâu và làm gì?

[04] Giăng 14:2, 3 Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở, nếu không Ta đã bảo các con rồi.

Ta đi để chuẩn bị chỗ cho các con. 

Và nếu Ta đi và chuẩn bị chỗ cho các con,

Ta sẽ lại đến và đem các con về Ta, để các con cũng được ở nơi Ta ở.

[13] I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17 Kế đến, chúng ta là những người đang sống mà còn lại

sẽ cùng lúc được cất lên cùng với họ trong đám mây để gặp Chúa trong không trung,

và như vậy chúng ta sẽ luôn được ở cùng với Chúa.

[27] Mặc Khải 20:4 Và tôi thấy các ngai, và người ta ngồi trên chúng, và sự phán xét được ban cho họ…

Và họ sống, và trị vì với Đấng Christ một nghìn năm.

[07] I Cô-rinh-tô 6:2,3 Các bạn không biết rằng các thánh đồ sẽ xét xử thế gian sao?…

Các bạn không biết rằng chúng ta sẽ xét xử các thiên sứ ư?

Các thánh đồ của Đức Chúa Trời sẽ được cất lên cao mà đoàn tụ cùng Chúa JESUS trên không trung,

và họ sẽ được đưa về nhà Cha Ngài, tức Thiên Đường, và cùng trị vì với Ngài một nghìn năm.

Trong suốt một nghìn năm này, các thánh đồ sẽ tham gia vào quá trình phán xét.

Họ sẽ không quyết định xem ai được cứu, ai hư mất, vì Chúa đã làm xong việc đó trước khi Ngài trở lại rồi,

khi mà phần thưởng của Ngài sẽ đi cùng Ngài ([27] Mặc Khải 22:11, 12), để ban sự cứu rỗi và sự hư mất tương ứng cho từng người công chính và từng kẻ gian ác.

Cho nên giai đoạn phát xét trong thời kỳ một nghìn năm này là để phục vụ những mục đích khác.

Thứ nhất, giả sử bạn lên đến thiên đường và phát hiện mục sư mình ưa thích không ở trên đó, trong khi đó một vài tên tội phạm khét tiếng thì lại có mặt chẳng hạn,

bạn chắc hẳn sẽ cần một lời giải thích.

Các thiên sứ sẽ đưa chúng ta đến các ghi chép để minh bạch hóa và giải quyết mọi nghi ngờ.

Khi giai đoạn phán xét này kết thúc, tất cả sẽ hoàn toàn bị thuyết phục trước công lý, tình yêu thương, và sự công bằng của Đức Chúa Trời đối với từng trường hợp.

Tất cả thảy đều phải thừa nhận: “chân thật và công chính thay là những phán xét của Ngài” ([27] Mặc Khải 19:2).

Thứ hai, quá trình phán xét này còn là để định tội cho những kẻ hư mất, để xác định mỗi trường hợp sẽ phải chịu mức độ đau đớn và thời lượng bốc cháy như thế nào trong hồ lửa Hỏa Ngục.

{Ellen G. White, Các ghi chép ban đầu (Early Writings), 52.2}

‘Sau khi các thánh đồ được biến đổi thành bất tử và được cất lên cùng với JESUS, sau khi họ nhận được đàn hạc mình, áo choàng mình, và vương miện mình, và tiến vào thành,

JESUS và các thánh đồ ngồi phán xét.

Các sách được mở ra – sách sự sống và sách cái chết.

Sách sự sống chứa những việc lành của các thánh đồ; và sách cái chết chứa những việc dữ của những kẻ gian ác.

Những sách này được đối chiếu với quyển sách luật, quyển Kinh Thánh, và theo đó mà loài người bị phán xét.

Các thánh đồ, trong sự hiệp một cùng JESUS, đưa ra phán xét của mình trên những kẻ chết gian ác.

“Ngươi hãy xem,” vị thiên sứ nói, “các thánh đồ, trong sự hiệp một cùng JESUS, ngồi phán xét, và đong lường ra cho những kẻ gian ác tương ứng với những việc đã được làm trong thân xác,

và thứ mà chúng sẽ phải nhận vào công tác thi hành bản án được đặt đối nghịch với tên chúng.”

Việc này, tôi thấy, là công việc của các thánh đồ cùng JESUS xuyên suốt một nghìn năm ở trong Thành Thánh.’

*Chú ý: Chúa JESUS không hề đáp xuống đất trong lần hiện đến thứ hai.

Ngài sẽ không đi lại trên đất như nhiều người vẫn nhầm tưởng.

Lần hiện đến thứ hai này sẽ đơn thuần chỉ là để đón các thánh đồ, và chỉ thuần túy là sự hiện đến trên trời.

Nó sẽ được đánh dấu bởi sự kiện mà Satan không thể làm giả nổi: sự hồi sinh của các thánh đồ đã chết.

Bởi Chúa JESUS mới là Đấng nắm giữ chìa khóa của cái chết và có năng lực hồi sinh ([27] Mặc Khải 1:18).

7. Vậy trước khi tận thế, tất cả những ai tự xưng là Đấng Christ,

đã, đang và sẽ đi lại trên mặt đất, dù có phép màu hay không, phải chăng đều là…?

[01] Ma-thi-ơ 24:24, 26 Những kẻ giả Christ và bọn tiên tri giả sẽ trỗi dậy và đưa ra nhiều dấu lạ và phép màu lớn

để lừa dối, nếu có thể, cả những người được chọn…

Vậy nếu người ta bảo các con:

‘Kìa, Ngài ở trong hoang mạc’ thì đừng đến;

‘kìa, Ngài ở trong buồng bí mật’ thì đừng tin.

[08] II Cô-rinh-tô 11:14, 15 Cũng chẳng lạ gì: vì chính Sa-tan giả mạo làm một thiên sứ của ánh sáng.

 Vậy chẳng phải là điều gì to tát, nếu các đầy tớ của hắn cũng giả mạo như các đầy tớ của sự công chính.

Hết sức rõ ràng, chính Chúa đã đích thân cảnh báo rằng chúng đều là đồ giả mạo cả.

Khi tái lâm, Ngài sẽ không chạm đất, mà ở nguyên trên không trung.

Điểm này là tối quan trọng, bởi chính Satan hẳn rồi sẽ giả mạo Đấng Christ và làm giả sự kiện tái lâm của Ngài

bằng cách xuất hiện như một đấng vinh hiển có ngoại hình khá giống với những gì chúng ta tưởng tượng về Chúa JESUS.

Chỉ khác mỗi điểm là hắn vừa đi lại trên đất để thực hiện mục tiêu lừa dối,

và trong khi làm được một số phép màu, rút các bệnh tật của hắn lại khỏi một số nạn nhân và làm cho họ có vẻ như vừa được chữa lành, hắn sẽ chẳng hồi sinh nổi ai cả.

Nhưng ngay cả như vậy, màn kịch cuối cùng này của Satan cũng vẫn sẽ đầy sức thuyết phục đến nỗi phần lớn loài người đều sẽ bị hắn lừa.

Trong ảnh: “christ” An Sang Hồng (1918-1985),

được xưng tôn là Đấng Christ mà đi lại trên mặt đất, đã chết vào năm 1985 vì một cơn đau tim đột ngột và không thấy sống lại, vẫn còn nguyên mồ mả đến tận ngày nay để kiểm chứng.

Lời khuyên của mình khi đối mặt với những hội nhóm của những kẻ giả mạo này là đừng mất thời gian lắng nghe họ đánh trống lảng sang các giáo lý trên trời dưới đất

– như hội An Sang Hồng này rất thích rao giảng về việc phải giữ Lễ Vượt Qua –

mà hãy cứ tập trung tấn công thẳng vào thân vị bịp bợm của lãnh đạo hội là toàn bộ hệ thống giáo lý của chúng

– mà trong đó có thể có khá nhiều điều đúng và xuôi tai trộn lẫn vào để phục vụ mục đích lừa dối – sẽ phải sụp đổ.

8. Những kẻ ác sẽ phản ứng như thế nào khi Chúa tái lâm?

Và hào quang khủng khiếp của sự tái lâm ấy sẽ làm gì chúng?

[27] Mặc Khải 6:16, 17 Và họ nói với các núi và với các tảng đá:

“Hãy đổ xuống trên chúng tôi và giấu chúng tôi khỏi mặt của Đấng ngồi trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của Chiên Con,

vì ngày lớn lao của cơn thịnh nộ Ngài đã đến, và ai có thể đứng được?”

[14] II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9 Chúa JESUS sẽ được hiển lộ từ trời với các thiên sứ hùng mạnh của Ngài,

với lửa hừng mà ban sự báo trả cho những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời và những kẻ không vâng phục Tin Lành của Chúa chúng ta JESUS Christ,

những kẻ sẽ gánh lấy bản án hủy diệt vĩnh viễn khỏi mặt Chúa và khỏi vinh quang của quyền năng Ngài.

[27] Mặc Khải 20:1, 2 Và tôi thấy một thiên sứ ngự xuống từ trời, có chìa khóa của Vực và một cái xiềng lớn trên tay mình, 

và tóm lấy con rồng, là con rắn xưa, kẻ là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa dối cả thế gian,

và xiềng hắn lại một nghìn năm.

Những kẻ làm ác đang còn sống khi Chúa tái lâm sẽ không còn một ai có thể đứng nổi trước hào quang của Ngài,

và sẽ bị hủy diệt sạch sẽ bởi hào quang ấy khi Ngài trở lại đón các thánh đồ.

Hành tinh này do vậy sẽ không còn một người sống nào, và nó sẽ được nghỉ một kỳ nghỉ trọn vẹn 1.000 năm.

Cái “vực sâu” trong [27] Mặc Khải 20:1 mà Satan bị nhốt cũng rất hay bị hiểu nhầm.

Nó vốn được dịch từ một từ trong tiếng Hy Lạp là “abusos”, sang tiếng Anh là “abyss”.

Trong Cựu Ước, từ tương đương với từ “abusos” trong tiếng Hy Lạp đã được dùng để chỉ chính Trái Đất trong tình trạng tăm tối và trống không trước buổi sáng thế.

“Và, đất không có hình dạng và trống không, và bóng tối ở trên mặt VỰC.” [01] Khởi Nguyên 1:2.

Từ “abusos” sau đó tiếp tục được sử dụng trong [03] Lu-ca 8:31 để chỉ về tình trạng mà ác quỷ không có sinh vật nào để nhập vào.

Cái “vực” mà Satan bị nhốt, do vậy đơn thuần chỉ là Trái Đất này khi nó đang ở trong thời kỳ 1.000 năm, đổ nát hoang toàn, không còn sự sống mà thôi.

Không có gì màu mè ở đây cả.

9. Điều gì sẽ xảy ra khi thời kỳ 1.000 năm kết thúc?

[38] Xa-cha-ri 14:4, 5 Và bàn chân Ngài sẽ đứng trong chính ngày ấy trên núi Ô-liu…

Và núi Ô-liu sẽ bị chẻ ở chính giữa nó, phía đông và phía tây là một thung lũng rất lớn,

và một nửa quả núi sẽ dời đi hướng bắc, và một nửa nó hướng nam…

“Và YHWH Đức Chúa Trời mình sẽ đến, tất cả các thánh ở với Ngài.”

[27] Mặc Khải 21:2 Và tôi thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới ngự xuống từ Đức Chúa Trời từ trời,

đã được chuẩn bị sẵn sàng như cô dâu đã được trang điểm cho chồng mình.

Sau thời gian 1.000 năm, thành Giê-ru-sa-lem Mới với các thánh đồ ở trong sẽ từ trời hạ xuống ngay nơi mà ngày nay là núi Ô-liu.

Chúa sẽ đáp xuống trên đúng cái đỉnh núi mà trước kia Ngài đã từ đó trở về Thiên Đường,

và bàn chân Ngài sẽ chẻ cả quả núi đó ra làm đôi, và san phẳng cả vùng thành một bình nguyên rộng lớn, làm nơi hạ cánh cho thành.

10. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khiến Satan được thả ra khỏi nơi giam giữ?

[04] Giăng 5: 28, 29 Mọi kẻ ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài và đi ra.

Những ai làm điều thiện vào sự sống lại của sự sống,

còn những kẻ làm điều ác vào sự sống lại của sự phán xét.

[27] Mặc Khải 20:5, 7-9 Và những người chết còn lại không được sống lại cho đến khi một nghìn năm ấy được trọn

Và khi một nghìn năm được trọn, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi nhà tù của mình;

và hắn sẽ đi ra lừa dối các nước ở bốn góc đất, Gót và Ma-gót,

để tập trung chúng lại cho chiến trận, những kẻ mà số lượng như cát biển. 

Và chúng tràn ra khắp chiều rộng của đất và bao vây trại của các thánh đồ và thành được yêu quý.

Sau thời gian một nghìn năm, cùng với việc thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới hạ cánh xuống Trái Đất, sự hồi sinh thứ hai cũng sẽ xảy đến:

toàn bộ những người hư mất đều sẽ bị dựng dậy.

Khi họ đã tạm thời sống lại, Satan sẽ lại một lần nữa có đối tượng để lừa dối và thao túng.

Hắn sẽ dỗ dành những kẻ hư mất về viễn cảnh cùng nhau hạ được tòa thành bằng vàng này và chiếm quyền kiểm soát,

và thế là những kẻ gian ác sẽ tổ chức một cuộc tấn công tổng lực để tiến chiếm thành.

Cả vũ trụ sẽ được tận mắt chứng kiến,

ngay cả sau khi đã được dựng dậy, những kẻ này vẫn kiên quyết bước đi trong đường lối gian ác của mình đến cùng,

và chúng không còn để cho Đức Chúa Trời có được bất kỳ một lựa chọn nào khác nữa.

11. Trước sự phản loạn và gian ác đến cùng của những người hư mất, Đức Chúa Trời sẽ làm gì?

[27] Mặc Khải 20:11, 12 Và tôi thấy một ngai lớn màu trắng và Đấng ngồi trên nó…

Và những người chết bị phán xét bởi những điều đã được ghi trong các cuộn sách, theo các công việc của mình.

[06] Rô-ma 14:11 “Ta hằng sống,’ Chúa phán,

‘Rằng mọi đầu gối sẽ quỳ xuống trước Ta,

Và mọi lưỡi sẽ thú nhận với Đức Chúa Trời.’”

Đức Chúa Trời sẽ bất ngờ hiện lên trên bầu trời phía trên thành phố, và sự xuất hiện của Ngài sẽ làm cho tất cả những kẻ ác chết điếng người.

Cuộc tấn công thành phố lập tức bị ngưng lại, và giai đoạn cuối cùng của quá trình phán xét bắt đầu.

Các sách mở ra, và cuộc đời của từng người với từng hành vi gian ác kín giấu nhất sẽ trôi qua trước mặt họ.

Mọi sự sẽ được tỏ bày minh bạch cho cả kẻ ác lẫn người công chính xem thấy ([03] Lu-ca 12:2, 3).

Trước những bằng chứng không thể chối cãi và rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ nhất này, mọi kẻ làm ác cuối cùng đều phải quỳ sụp xuống trước mặt Đức Chúa Trời

mà thú nhận rằng Ngài đã không chỉ rất công bằng và chân thật trong việc xét xử họ, mà đã tận lực làm hết những gì có thể để tìm cách cứu lấy họ rồi.

Nhưng họ đã thẳng thừng từ chối Ngài hết lần này đến lần khác để tiếp tục sống một cuộc đời ích kỷ đầy tư dục và tội lỗi.

Sau sự thú nhận ấy, mọi tranh cãi về tội lỗi sẽ mãi mãi dứt điểm trên phạm vi toàn vũ trụ, và đã đến lúc tội nhân phải đối mặt với bản án cuối cùng dành cho họ.

12. Bản án ấy là gì?

[27] Mặc Khải 20:9 Lửa từ trời xuống từ Đức Chúa Trời và thiêu nuốt chúng.

[27] Mặc Khải 20:15 Và bất cứ người nào không được tìm thấy được ghi trong sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa.

[27] Mặc Khải 20:10 Ma Quỷ là kẻ lừa dối chúng thì bị ném vào cái hồ lửa và lưu huỳnh.

[06] Rô-ma 6:23 Vì tiền công của tội lỗi là cái chết,

nhưng quà tặng của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh cửu trong Đấng Christ JESUS, Chúa chúng ta.

Lửa từ trời sẽ giáng xuống những kẻ hư mất, tạo thành một hồ lửa khổng lồ, chính là Hỏa Ngục theo đúng Kinh Thánh.

Trái với nhiều người nhầm tưởng, Hỏa Ngục thực ra sẽ nằm ngay trên mặt đất,

và ngọn lửa của nó cũng sẽ thiêu tất cả những kẻ hư mất thành tro bụi luôn ([39] Ma-la-chi 4:3), chứ chẳng để họ tiếp tục mãi mãi lay lắt trong đau đớn.

Mỗi người đều chỉ có hai lựa chọn: sự sống vĩnh cửu, hoặc cái chết vĩnh cửu mà thôi.

Đức Chúa Trời của Tình Yêu Thương chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ cho phép sự tồn tại của một cái lò tra tấn vĩnh cửu,

nơi những sinh vật được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài cứ tiếp tục gào rú trong nỗi thống khổ tột bậc từ triệu năm này sang triệu năm kia.

Đấy chỉ là một thứ giáo lý bịa đặt được tòa thánh Công Giáo Vatican sáng tác ra trong Bóng Đêm Thời Trung Cổ,

nhằm khủng bố và thao túng từ vua chúa đến dân thường phải quy phục thế lực Anti-Christ này mà thôi.

Thứ tà thuyết mười mươi trái Kinh Thánh này, đau lòng thay, vẫn còn di truyền lại trong rất nhiều hội thánh Tin Lành ngày nay, bôi nhọ danh dự của Đức Chúa Trời.

Một điểm khác cần lưu ý về Hỏa Ngục, là nó không hề được điều hành bởi Satan.

Chính hắn cùng các thiên sứ phản loạn theo phe hắn, mà ngày nay gọi là các quỷ sứ, cũng sẽ bị trừng trị trong lửa ấy, và cũng phải tan thành tro bụi nốt ([26] Ê-xê-chi-ên 28:18).

Sẽ không còn sự sống lại từ ngọn lửa này nữa, đấy là cái chết thứ hai.

13. Sau khi ngọn lửa tắt và cái ác đã bị quét sạch khỏi vũ trụ, Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho dân Ngài?

[23] Ê-sai 65:17 Vì kìa: Ta sẽ tạo dựng trời mới và đất mới;

Và những thứ trước kia sẽ không còn được nhớ đến,

Cũng sẽ chẳng hiện lên trong tâm.

[22] II Phi-e-rơ 3:13 Nhưng theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới và đất mới, nơi mà sự công chính ngự trị.

[27] Mặc Khải 21:1 Và tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi.

[27] Mặc Khải 21:3 Và tôi nghe một tiếng lớn từ trời nói:

“Kìa, trại của Đức Chúa Trời ở với loài người!

Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân Ngài, và chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ.

Đức Chúa Trời sẽ tạo dựng lại trời mới đất mới toàn hảo, nơi điều dữ sẽ không bao giờ còn trỗi dậy nữa ([34] Na-hum 1:9).

Vườn địa đàng mà A-đam và Ê-va đã đánh mất vì tội lỗi sẽ được phục hồi trở lại ánh hào quang khi xưa.

Bình an, vui mừng, tình yêu, và mọi niềm hạnh phúc toàn hảo sẽ được ban cho dân Chúa mãi mãi!

Câu chuyện kể về vị thần Tối Cao bị chia cắt khỏi các con của mình, và rồi lên đường tìm cứu chúng trở về

cuối cùng cũng khép lại với một kết thúc có hậu.

Khởi Nguyên: Đức Chúa Trời ở cùng các con trong vườn Ê-đen.

Mặc Khải: Đức Chúa Trời lại ở cùng các con trong vườn Ê-đen.

14. Tổng kết toàn bộ bài học, chúng ta có gì?

Những sự kiện khởi đầu 1.000 năm:

1. Chúa JESUS tái lâm đón các thánh đồ của Ngài, và những người chết công chính sẽ được hồi sinh.

2. Kẻ làm ác bị tiêu diệt bởi sự tái lâm của Chúa và bảy thảm họa cuối cùng ngay trước đó.

3. Những người công chính vẫn còn đang sống được biến đổi, và rồi được cất lên đoàn tụ với Chúa trên không trung.

4. Chúa sẽ mang tất cả những người công chính lên Thiên Đường.

Những sự kiện xảy ra trong thời gian 1.000 năm:

1. Các thánh đồ trên thiên đường tham gia xét xử những kẻ làm ác.

2. Satan và những thiên sứ của hắn bị buộc phải ở lại trên mặt đất trong bóng tối và đổ nát.

3. Trên Trái Đất không còn một người nào sống sót.

Những sự kiện kết thúc 1.000 năm:

1. Chúa JESUS trở về CÙNG các thánh đồ của Ngài, và thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới ngự xuống đỉnh Ô-liu.

2. Những kẻ làm ác được hồi sinh, và Satan thuyết phục họ tấn công thành thánh.

3. Những kẻ làm ác bị phán xét, và trừng phạt bằng lửa từ trời xuống, nuốt chửng tất cả những người hư mất.

4. Đức Chúa Trời tạo dựng trời mới và đất mới từ đống tro tàn của Trái Đất vừa được tẩy sạch bằng lửa.

15. Các học giả đã nghiên cứu các gia phả và ghi chép ngày tháng trong Kinh Thánh và tính ra:

khoảng 6.000 năm đã trôi qua kể từ khi loài người sa ngã, và Đức Chúa Trời bắt đầu gieo những hạt giống phúc âm đầu tiên của Ngài trên đất.

“Một ngày với Chúa như một nghìn năm, và một nghìn năm như một ngày.” [22] II Phi-e-rơ 3:8.

Kỳ nghỉ 1.000 năm Sa-bát cho hành tinh này đã đến rất gần, và nó sẽ xảy đến còn sớm hơn bất cứ kịch bản tận thế nào khác mà loài người đang cuống cuồng lo lắng,

ví dụ như biến đổi khí hậu, mà họ tính toán rằng sẽ xảy ra chỉ trong một thời gian rất ngắn nữa mà thôi.

Thời gian để ăn năn và đầu phục Chúa giờ chỉ còn lại rất, rất ít.

{Ellen G. White, Cuộc Đại Chiến (The Great Controversy), 518.1}

“Cuộc đại chiến giữa Đấng Christ và Satan, thứ đã được tiếp diễn trong gần sáu nghìn năm, đang sắp sửa khép lại.”

Chúa không muốn bạn phải nằm trong số những người phải phơi thây ở lại trên hành tinh này,

bởi Ngài đã liều cả tính mạng, dùng máu của chính mình để mua cho cá nhân bạn tấm vé đến với sự sống vĩnh cửu và niềm hạnh phúc vô biên.

Bạn nhận lời Ngài chứ?

Phụ lục

Tà thuyết “Secret Rapture”

Đây là cái thuyết cho rằng các thánh đồ sẽ thăng thiên trong bí mật và lặng lẽ,

gồm có 8 ý chính được truyền bá rộng rãi và được nhiều người tiếp nhận một cách mạnh mẽ mà không hề kiểm tra lại kỹ lưỡng.

Cách an toàn duy nhất để tiếp cận những vấn đề như vậy là “hàng ngày tra xét Kinh Thư xem liệu những điều này có phải như vậy không” ([05] Công Vụ 17:11).

8 điểm chính của luận thuyết này là như sau:

1) Các thánh đồ sẽ thăng thiên trong lặng lẽ.

2) Việc đó cũng sẽ xảy ra mà không có sự kiện gì thấy được trên trời cả.

3) Kẻ ác vẫn cứ còn sống sau khi điều đó xảy ra.

4) Đức Chúa Trời mang người công chính đi khỏi mặt đất để bảo vệ họ khỏi sự bắt bớ dữ dội thời tận thế.

5) Lần tái lâm của Đấng Christ sẽ gồm hai phần: (1) các thánh đồ được đưa đi một cách lặng lẽ, và (2) sự tái lâm thực sự của Đấng Christ trong hào quang.

6) Hai giai đoạn này sẽ cách nhau bảy năm.

7) Các thánh đồ sẽ được đưa đi trước khi Kẻ Chống Chúa (Anti-Christ) xuất hiện, kẻ sau đó sẽ mang đến sự bắt bớ dữ dội thời tận thế.

8) Kẻ ác vào thời điểm này sẽ có một cơ hội thứ hai để hối cải và đầu phục Đấng Christ, kéo dài 7 năm.

Vạch rõ các lỗ hổng của từng điểm một trong danh sách này thì không đủ chỗ, nhưng chúng ta có thể tóm tắt một cách sơ qua.

Điểm thứ nhất và thứ hai đã được phân tích trong bài này, nhưng chúng sẽ được nhắc lại để nhấn mạnh.

Hãy chuẩn bị đón nhận những bất ngờ!

1) Sự thăng thiên của các thánh đồ sẽ không hề diễn ra trong yên lặng, mà ngược lại sẽ vô cùng ầm ĩ.

Kinh Thánh nói “Vì chính Chúa với một tiếng gầm, với tiếng của vị Thiên Sứ Trưởng, và với kèn của Đức Chúa Trời, sẽ giáng xuống từ trời, và những người chết trong Đấng Christ sẽ sống dậy trước tiên.

Kế đến, chúng ta là những người đang sống mà còn lại sẽ cùng lúc được cất lên cùng với họ trong đám mây để gặp Chúa trong không trung.” [13] I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16, 17.

Và Giê-rê-mi nói “Tiếng ầm vang sẽ lan đến tận cùng trái đất.” [24] Giê-rê-mi 25:31.

Không có gì là yên lặng ở đây hết!

Đấng Christ sẽ đến với âm thanh vang rền khắp thế giới.

Vì vậy đừng lo, nếu Chúa đến khi bạn đang còn sống, bạn chắc chắn sẽ nghe thấy.

2) Sự thăng thiên của các thánh đồ cũng sẽ được tất cả cùng xem thấy.

Tất cả các thiên sứ đều đến cùng Chúa JESUS ([01] Ma-thi-ơ 25:31).

Chỉ một thiên sứ xuất hiện lúc Chúa phục sinh thôi mà ánh sáng của người đó đã mạnh đến mức khiến cả đội quân La Mã canh giữ mộ gục xuống đất như người chết ([01] Ma-thi-ơ 28:2-4).

Thử cộng dồn hào quang của toàn bộ mọi thiên sứ trên thiên đường lại xem!

Thêm vào đó còn có vinh quang của chính Chúa JESUS và Cha Ngài ([01] Ma-thi-ơ 25:31, 16:27).

Cường độ ánh sáng sẽ vô cùng khủng khiếp.

Chúa JESUS đã nói “Vì cũng như sấm sét phóng ra từ phương đông và tỏa đến tận phương tây, thì sự hiện đến của Con Trai Loài Người cũng sẽ như thế.” [01] Ma-thi-ơ 24:27.

Lặng lẽ ư? Bí mật ư?

Trên thực tế, Kinh Thánh mãi mãi kết liễu vấn đề này bằng tuyên bố “Ngài đến với các đám mây, và mọi mắt sẽ thấy Ngài.” [27] Mặc Khải 1:7.

Cứ yên tâm, nếu bạn vẫn còn sống khi Chúa tái lâm, bạn sẽ nhìn thấy Ngài đến!

3) Kẻ ác sẽ bị tận diệt sạch sẽ không còn ai sống sót khi Chúa tái lâm ([23] Ê-sai 11:4; [39] Ma-la-chi 4:1; [14] II Tê-sa-lô-ni-ca 2:8).

4) Đức Chúa Trời không đưa người công chính đi khỏi trận bắt bớ cuối cùng, mà tôi luyện và bảo vệ họ vượt qua nó ([19] Thi Ca 91:5-12).

5) Đức Chúa JESUS sẽ không hiện đến lần thứ hai qua hai giai đoạn, một giai đoạn bí mật và một giai đoạn mọi người đều thấy.

Chỉ có một lần hiện đến thứ hai, và lần ấy sẽ được cả thế giới này trông thấy.

Không có câu Kinh Thánh nào ủng hộ thuyết hai-giai-đoạn này cả.

6) Những người dạy thuyết này cho rằng có một khoảng thời gian dài bảy năm chèn vào giữa hai giai đoạn nói trên.

Điều này cũng không có cơ sở Kinh Thánh nào ủng hộ hết.

Xem bài “Thanh tẩy Đền Thánh” và phụ lục I “tà thuyết 7 năm đại nạn” cuối bài.

7) Kẻ Chống Chúa (Anti-Christ) không chờ đến tận 3 năm rưỡi kể từ sau khi các thánh đồ được “bí mật” đưa đi mới xuất hiện.

Hắn đã xuất hiện nhiều thế kỷ nay ([23] I Giăng 4:3), và ngay lúc này đã và đang thực hiện công việc nham hiểm của mình rồi.

Xem bài “Con Thú thứ nhất” để biết kẻ này là ai.

8) Đây là một thứ tư tưởng đặc biệt nguy hiểm sẽ lừa vô số người vào cảnh hư mất.

Nhiều người tin theo cái luận thuyết hoàn toàn không có cơ sở Kinh Thánh này rồi tự nhủ:

mình có thể ngồi chờ sau khi Chúa đón các thánh đồ đi trong bí mật thì lúc đấy sẽ đầu phục Ngài, và từ giờ cho tới lúc đó thì cứ tiếp tục tận hưởng tội lỗi.

Cuối cùng, cái sự kiện “lặng lẽ bí mật” kia chẳng hề xảy ra,

và khi Chúa JESUS tái lâm, những người này vẫn cứ chưa kịp ăn năn đầu phục Chúa, và phải chịu sự hủy diệt thình lình ập xuống đầu.

Xin các anh chị em hãy suy xét cho:

xuyên suốt lịch sử loài người, cái sự hủy diệt thình lình ấy đã luôn là số phận của tất cả những kẻ đủ ngu xuẩn, để cho rằng mình có thể qua mặt được Đức Chúa Trời Toàn Năng, để lại biết bao bài học giá trị.

Chúng ta chẳng nên coi thường, mà nên nghiềm ngẫm và học tập từ những bài học ấy.

Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu lời tiên tri 70 tuần lễ trong [27] Đa-ni-ên 9:24-27,

vạch rõ thời điểm hiện đến lần thứ nhất của Đấng Cứu Thế và thể nào lời tiên tri này đã được ứng nghiệm đến từng chi tiết nhỏ nhất,

và cùng với nó là lời tiên tri 2300 ngày trong [27] Đa-ni-ên 8:14 – khoảng thời gian tiên tri dài nhất trong Kinh Thánh –

dẫn đến Cuộc Đại Tỉnh Thức Lần Hai (the Second Great Awakening) vào năm 1844, đánh dấu điểm bắt đầu của thời đại Cận Tận Thế chúng ta, ngay trước khi Đấng Christ tái lâm.

Và chúng ta sẽ thấy thể nào mình có một sứ điệp vô cùng cấp bách phải khẩn cấp mang đến thế giới, sau khi click vào “bài tiếp”.

Vẫn chưa có bộ Tiên Tri Toàn Thư trong tay?

Lấy về trọn bộ Tiên Tri Toàn Thư MIỄN PHÍ tại đây »